An Lộc Địa Sử Ghi Chiến Tích
An Lộc địa sử ghi chiến tích,
Biệt cách dù vị quốc vong thân.
Mùa hè lửa đạn bủa vây,
Đạn bom xé gió, đất này nhuộm đau.
An Lộc kiêu hãnh trên đầu,
Là thành thép đỏ, là câu chuyện hùng.
Từ rừng cao su mịt mùng,
Bắc quân tràn xuống khắp vùng tứ phương.
Chiến xa đè nát con đường,
Máu loang phố thị, khói vương mái nhà.
Nhưng đây, thép súng xông pha,
Dù xanh Biệt Cách giữ đà tiến công.
Đạn bay, áo trận nhuộm hồng,
Thề không lùi bước, quyết không nhạt lòng.
Địch vây, lương cạn đêm đông,
Những người chiến sĩ vẫn không ngại ngần.
Mẹ già con trẻ bần thần,
Bao người ngã xuống, hồn gần quê hương.
Máu xương hòa giữa chiến trường,
Bao người ở lại, đoạn trường còn ghi.
An Lộc, thành lũy uy nghi,
Vang danh chiến sử, khắc ghi muôn đời.
An Lộc địa sử ghi chiến tích,
Biệt cách dù vị quốc vong thân.
Hỡi người lữ khách xa gần,
Xin đừng quên kẻ một lần hy sinh.
Bia mộ phủ bụi lặng thinh,
Nhưng lòng son sắt vẫn in bóng hình.
Người đi, non nước lặng thinh,
Nhưng trang sử cũ bóng hình còn đây.
Hồn thiêng vẫn mãi quanh đây,
Nhắc rằng An Lộc, tháng ngày chẳng quên.
***
Henry Thanh
Composer and Lyricist
henrythanh@yahoo.com
Vancouver, August/2025
|